ngồi ngắm em
      
      
      
      
        Mượn ánh trăng tỏ đêm nay 
Gửi hồn theo bóng đêm say nhớ người
Mượn trăng thơ thẩn đêm vơi
Gửi bao lòng nhớ đôi lời lúc xa
Mượn trăng vẽ bóng em cho
Gửi niềm tâm sự đêm khuya nhớ nàng 
Mượn đêm lạnh giá trăng vàng 
Gửi dòng thơ lạnh lang thang đêm buồn
Mượn chiều ánh nắng tà dương
Gửi lời cưng quý bên đường bóng ai 
Mượn bờ sông cát vẽ người 
Xin gió đừng thổi để ngồi ngắm em
                               08:15 đêm 13.10.2013
                          đêm nay lạnh lùng nhớ em
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1819 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |