Poem logo
Poem logo

nghĩa mẹ & tình cha

Tác giả: Hoanghoon
NGHĨA MẸ

Trong đời nghĩa mẹ chảy nguồn nguyên
Mát rượi bờ môi sữa bổ hiền
Mãi khổ cam lòng không ngại núi
Luôn thầm sẵn dạ sáng ngời hiên
Vai oằn thấp phận chưa hề sĩ
Dáng nhỏ mòn chân tận ngã miền
Khấn nguyện trời cao Ngài rõ hiểu
Ngày đi hạnh phúc đã tròn duyên.

hoanghoon

TỰ HỌA

TÌNH CHA

Bóng rợp đường nhà vẫn vẹn nguyên
Thầm trong ngọn gío giọng Cha hiền
Bếp quê đến buổi hòa sương núi
Mồ hóng đan tầng đọng mái hiên.
Khổ nhọc thanh bần vui kẻ sĩ
Đơn sơ nhân nghĩa đẹp bao miền
Nỗi niềm gà trống nào ai hiểu
Vất vả trong đời, mặc lỡ duyên.

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm