Poem logo
Poem logo

* hái mận sân trường - gia long *

HÁI MẬN SÂN TRƯỜNG - Gia Long

Trèo cao hái mận ở sân trường
Bắt quả tang rồi chối nữa Hương ?
Ảnh chụp còn đây nhìn mọi hướng
Mù xa cái thuở má môi hường...
*
Hương ơi ! Muối ớt sẵn đây còn
Mận ngọt, chua gì ..cũng thấy ngon...
Hái hết..coi chừng xem giám thị...
Không sao ..nữ kiệt..nhất Sài Gòn...
*
Chúng bạn ai ngờ bí mật khai
Rằng em phá quậy tháng năm dài
Ma Sœur cố tỏ ngoài yên lặng
Tội lỗi đong đầy tuổi mắt nai...
*
Bây giờ kể lại..bỗng vào thơ..!.
Mắc cỡ gì đâu chuyện đã mờ
Những tưởng vùi chôn thời dĩ vãng
Thôi đành ráng chịu nỗi chơ vơ...
*
Cũng tại ông trời kết bạn chung
Nờ ba bắt được chuyện khai cùng (1)
Chia nhau mạng ảo lưu truyền rộng
Thảo lại nên bài thuở mắt nhung...
*
Hai trường kỷ niệm cũ còn vương
Dẫu mất cùng tên những dặm đường (2)
Bụi phủ thời gian ngàn thế sự
Cho vào tứ tuyệt nỗi niềm thương...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 02/09/2017
(1) Nờ ba : N3
(2) Gia Long, Pétrus-Ký , 2 trong những trường trung học chỉ có nữ , nam, có thể nói là lớn nhất Sài Gòn hoặc cả miền Nam đều chung số phận đổi tên như Sài Gòn !

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm