Poem logo
Poem logo

ngóng đôi phương

Tô dệt từng đêm dòng thơ thương
Hồn trôi thơ thẩn chốn xa đường 
Trăm nhớ nghìn thương đâu sánh nổi 
Hỏi ai chia gánh nỗi đoạn trường 

Tô dệt tình thơ càng thêm thương
Lạnh lạnh đêm hoang mấy tuyết sương
Cầu cho mai ngày chung đôi lứa
Lòng thêm cay chua cảnh duyên đường

Tô dệt thời gian những đêm buông
Đề thơ ghi xuống xót thấm sương
Lận đận trà khuya một mình bóng 
Đừng cho mai ngày ngóng đôi phương

                                  09:15 đêm 27.11.2013
                           đêm nay ngồi nhớ bóng ai bên 
                                         đường đi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm