Poem logo
Poem logo

thơ họa của nguyễn thành sáng & thi hoàng (347)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (347)

Chuyện Trò (Mỗi người một đoạn)

Nói thêm có lẽ chắc buồn
Cảnh đời ngang trái đôi đường rẽ chia...

Nỗi niềm ê ẩm canh khuya
Những mong sớm tối đi về có nhau

Nhưng nào có được thế đâu
Đôi phương diệu vợi để sầu mà thôi....

Hồng nhan tri kỉ một thời
Chuyện hôm nay mãi để đời chẳng quên.

Mấy trăm xướng họa đăng tên
Lưu vào thơ sử mông mênh nhẹ nhàng...

Dù cho hoa rũa lá vàng
Mối tình vạn kỉ ta mang suốt đời.

Sông dài con nước lờ trôi
Một lời khắc nguyện mình ơi! chẳng nhòa!...

Một gương mặt thật hiền hòa
Tấm tình chân thực để ta yên lòng.

Em là bến đổ ven sông
Thuyền anh đi tới một lòng mà thôi!.....

Nguyễn Thành Sáng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm