Poem logo
Poem logo

thơ họa của nguyễn thành sáng & thi hoàng (349)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (349)

Chuyện Trò (Mỗi người một đoạn)

Nhớ thương gói trọn tâm tình
Để cho hai đứa chúng mình được yêu

Phôi pha cảnh sống cô liêu
Niềm vui trở lại với nhiều vấn vương.....

Môi không thắm má chẳng hường
Em đây chỉ có tình thương dạt dào
Tin rồi nên cứ gửi trao
Đêm đêm nỗi nhớ cồn cào con tim.

Anh đây cũng một con thuyền
Hoàng hôn nhạt ánh, truân chuyên chuỗi đời
Biết bao sóng gió dập vùi
Giờ đây cũng đã hết rồi tốt tươi....

Đêm nay thao thức nhớ anh
Ngoài kia gà gáy sang canh lâu rồi
Ngày qua em thấy bồi hồi
Tin nhau anh nhé giữ lời hẹn xưa

Yêu anh chẳng thể hững hờ
Như con sông với hai bờ đục trong
Đợi anh lo lắng chờ trông
Đêm nay thao thúc nhớ mong... gửi người.

Em hoài thao thức từng hồi
Không tròn đủ giấc để rồi mỏi mê
Lỡ như bệnh hoạn kéo về
Làm sao vững bước đường đi...hỡi mình?!

Năm kia ước hẹn duyên tình
Một lờn son sắt như đinh vững vàng
Chớ lo, nghĩ ngợi, bâng khuâng
An nhiên, tự tại...nha nàng! Của anh!

Nguyễn Thành Sáng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm