Poem logo
Poem logo

thơ họa của nguyễn thành sáng & thi hoàng (351)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (351)

Chuyện Trò

Em là phận liễu mảnh mai
Có anh đứng cạnh như đài nâng hoa
Vui nào bằng chuyện hai ta
Tình thơ quấn quýt giao hoà bên nhau

Anh thương nhắn nhủ đôi câu
Cho em quên hết nỗi sầu nhân gian
Bên anh em những mơ màng
Ước gì hai đứa chung làng chung thôn

Để rồi em được...nụ hôn
Để rồi em hết nỗi buồn chơi vơi
Cũng nhau chung tiếng chung lời
Cùng nhau chia sớt một trời yêu thương...

Thương nhau hoài anh nhé...

TH

Ngàn xưa hai đứa chung đường
Những ngày ngóng đợi, anh buồn vắng em
Biết bao thổn thức con tim
Thương thương nhớ nhớ, tơ duyên buộc ràng...

Nào hay mệnh số phũ phàng
Chiến tranh khói lửa ngập tràn khổ đau
Anh về ẩn náu rừng sâu
Em theo Cha Mẹ, biết đâu mà tìm

Chiều chiều thả bóng hồn chim
Tìm em diệu vợi, mãi tìm không thôi
Thời gian lặng lẽ lờ trôi
Xuân qua...đông lại, một đời bặt tin
Nhớ em, nhớ mãi bóng hình
Thương em, thương mãi chữ tình của anh
Nguyện thề với đấng cao xanh
Lai sinh chuyển kiếp mãi dành tặng em

Quả tim ấm áp dịu mềm........................

NTS

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm