lim dim
      
      
      
      
        Một đêm một cảnh sầu đời
Đêm nay ngồi xuống hồn trôi lững lờ
Cuối năm đã đến cạnh bờ
Đêm sang đường phố lưa thưa bóng người 
Ngó đường đêm vắng sầu ơi
Chỉ còn tiếng lá vui cười gió đưa
Năm canh như vẫn chẳng thừa
Ngồi xuống trà cạn lưa thưa mảnh tình
Bên đường vắng nét bóng in
Tiếng lòng rơi đổ lim dim chờ nàng 
               10.00 đêm 27.12.2010
            ngồi sầu ngó đường đi đã
                 vắng bóng người
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1191 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |