Poem logo
Poem logo

thu chớm trong hồn

Tác giả: Trần Minh Hiền
THU CHỚM TRONG HỒN
(Cảm tác trên bài thơ THU SUY TƯ của thi sĩ Tố Anh, Kính tặng anh chị Song Anh)
Bốn mùa luân chuyển bỗng về đây
Thu chớm trong hồn giữa bóng cây
Thời gian giăng mắc trong sắc lá
Hoa cỏ mơ màng hát mê say

Hạnh phúc, khổ đau của đêm ngày
Ngỡ rằng hương cũ cũng tàn phai
Lang thang đời sống giờ cất bước
Giông bão mơ hồ đã vút bay

Em có khi nào còn vương vương
Để anh thơ thẩn chẳng nhớ thương.
Cho cung đàn lỡ thôi hờ hững,
Lặng lẽ thơ thu ướp nẻo đường

Em đến em đi để lại sầu
Cho dòng thu chảy chẳng qua mau
Tình yêu ai vẽ mà chưa mất
Nhủ lòng buông bỏ chẳng sầu đau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 10 năm 2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm