Poem logo
Poem logo

thu mộng mơ

Tác giả: Chiều Tím
Em lại ngồi mơ mộng với vần thơ
Tay nắn nót nơi bến bờ cảm xúc
Muốn sẻ chia mặc dòng đời trong đục
Vẫn chập chờn, đôi lúc nhớ về nhau !

Mây bềnh bồng đan kỉ niệm không màu
Gói niềm đau phù sinh miền dĩ vãng
Gót chân thu dịu dàng đầy lãng mạn
Mãi nồng nàn, lãng đãng chút tình phiêu !

Gọi miên man, suy tư suốt buổi chiều
Tình nồng thắm, niềm yêu ngày khao khát
Cõi nhân gian, vì sao nào đi lạc
Phía tịch liêu, man mác, xốn xang chờ !

Chiều Tím 06/10/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm