Poem logo
Poem logo

trò đời

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Trò đời.

Chúng ta thì đã già
Mẹ đã dần đi qua
Rồi đến lần chúng ta
Cầu ấy ai cũng qua
Chỉ nhanh chậm thôi mà
Thực sự chẳng còn xa
Hãy trân qúy cái còn
Xung quanh của cháu con
Không còn của mình nữa
Ngày ăn chỉ ba bữa
Có thêm cũng ứ đầy
Muốn gì cao xa đây?
Chỉ nên trong tầm với
Thời gian không chờ đợi
Sức khoẻ treo vài sợi
Cuộc đời như trò chơi
Thỏa mãn luôn gọi mời
Mỗi sợi một trò đời
Cuối dần là rụng tóc
Thứ đến là rụng răng
Sau nưã mất thăng bằng
Lao chao rồi ngã gục
Còn chi nưã tiếp tục?
Chạy đua với trò đời.....trò đời...
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm