gửi chút niềm nhớ cho mùa hội trăng quê !
      
      
      
      
        Gửi Chút Niềm Nhớ Cho Mùa Hội Trăng Quê !
Từ khi mắt Nghé biết buồn ...
Là trăng mười sáu biệt nguồn nước trong
Đêm sương muối xát tê lòng
Mà thương bóng Mẹ bên sông lặng nhìn
Con chim non mộng trời xanh 
Bao mùa đăng đẵng bay quanh xứ người
Đời cho hạnh phúc hiếm hoi 
Nếm từng giọt chẳng thấm môi khô cằn
Bao mùa lễ Hội mừng trăng 
Mà im giấu lệ lá Rằm trên tay 
Ước mơ từng cánh đã phai 
như màu tuổi trẻ theo ngày xuân xa 
Nghé xưa uống nước ruộng cha 
Giờ trâu cặm cụi bừa 
mà nhớ quê 
Cũng là đồng - nước sơn khê
Sao thương đứt ruột bờ đê làng mình
Hương bùn đã ngấm đậm tình ?
Hoa Thuỷ Vu 4/10/17