Poem logo
Poem logo

tinh nghịch,tưổi học trò

Tác giả: Thiên Ân
TINH NGHỊCH ,TUỔI HỌC TRÒ
Tuổi học trò tinh nghịch quá đi thôi!
Nhất quỷ ,nhì ma,thứ ba…đấy nhé!
Điều rắc rối như một nồi canh hẹ
Em coi đất trời như một cái vung

Tuổi cặp kê rồi lại khoái búng thun
Ai thua thì lại “ hun” vào gò má?
Vẽ trên bàn với những điều kì lạ
Mũi tên thần bắn trúng trái tim yêu

Thầy cô giảng bài chẳng thèm nghe theo
Cố liếc đôi mắt nheo về một hướng
Lông mi rụng bay về nằm gốc phượng
Gió vô tình ngang bướng thổi bay xa

Lén nhét lá thư vào vở người ta
Nét mực tím hiền hòa nương giai điệu
Lời ong tiếng ve ai ơi có hiểu?
Ôi những chiều tan học thả vu vơ!

Viết vào áo dài đề mấy câu thơ
Tình con nít mơ hồ như thần thoại
Ai kéo vạt tóc trời đi rất vội?
Người xa người tội lỗi hỡi người ơi!

Mùi Sin- gum còn thơm mãi quanh môi
Cỏ úa dưới chân trời vì nắng hạ
Kỉ niệm giòn tan một thời hoa lá
Một góc nhìn trời đã ngã màu thương
Ngày 30/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm