Poem logo
Poem logo

chả dám yêu đâu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Đã biết anh rồi chả dám yêu
Cớ sao chàng mãi cứ như liều
Rình mò lấp ló rồi ghì níu
Đã thế em càng chẳng dám yêu.

Một mình lặng lẽ dẫu buồn hiu
Bởi nhớ ai kia mỗi sớm chiều
Những tưởng mai này nên mộng chiếu
Ai ngờ dang dở mãi buồn hiu.

Thuở nọ tình ta mơ ước nhiều
Ai ngờ trắc trở mới thành phiêu
Từng đêm ủ rũ gầy dáng liễu
Vẫn đợi người thương nhớ rất nhiều.

Nghĩ lại thân em cũng mỹ miều
Vậy mà hắn nở hứa thề điêu
Nát tan vụn vỡ tâm hồn điệu
Thôi thế từ nay chả dám yêu.
4/8/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm