Poem logo
Poem logo

khát vọng trong đời

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Con nhớ mãi tình thương của mẹ
Cái tuổi thơ được bế trong lòng
Bây chừ vẫn thích ước mong
Trở về xưa ấy ngã vòng tay yêu.

Để làm nũng vòi điều mình muốn
Có mẹ luôn chiều chuộng dỗ dành
Bao người quý mến vây quanh
Thi nhau cưng nựng ngọt lành trao ta.

Giờ khôn lớn cửa nhà rời bỏ
Lang bạt hoài chốn nọ xứ kia
Từng đêm lệ chảy đầm đìa
Giọt dài gọt ngắn lia chia khổ sầu.

Nơi xứ lạ nỗi đau chua xót
Ngóng quê hương bất chợt nghẹn ngào
Lâu rồi ôm mộng khát khao
Gần bên cha mẹ máu đào tình thâm.
26/7/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm