Poem logo
Poem logo

mùi thương đêm

Bạn thân từng đêm một ngọn đèn
Thơ đề chờ em chẳng ai khen
Lạnh lẽo khoe sương đêm đông đó
Yêu thương không nhớ sợ mốc men
Muốn gọi thầm em chẳng rõ tên
Cầu xin cầu khấn nén hương đêm
Cầu cho in vết một tên nhớ
Lòng vẫn trao chờ một bóng em
Muốn ở bên cạnh nhắc nhủ khuyên
Lúc đầy lúc vơi kề vai đền
Giờ em nơi nào sao anh biết
Để mùi thương đêm toả tới em

09:45 đêm 26-05-2011
lòng sợ không gặp được
gặp nhau luôn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm