bao điều
      
      
      
      
        Trong lòng bao cảnh bao điều
Thơ thẩn đứng ngó trăng siêu hiên ngoài
Trong lòng như nhớ một người
Hồn như đang khóc bao điều nhớ nhung 
Nhớ thương một bóng hình nhân
Bóng xa cách biệt bao giờ gần nhau
Bao giờ vai cạnh đôi trao
Đêm đông lạnh lẽo xôn xao đường tình
Đêm nay sương phủ trắng tinh
Ngó qua khe cửa lạnh lòng nhớ thương 
Trời cho cách biệt đôi đường
Sao cho lòng nhớ lòng thương một người
Óng ánh sương phủ khắp nơi
Từng bước lén gọi em ơi trong lòng
                 09:45 đêm 25-06-2011
               sao nhớ tới em đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1544 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |