Poem logo
Poem logo

đông về viễn xứ

Tác giả: Đinh Ngọc
Chiều nay trở gió , nắng thôi hồng
Lối cũ em về có lạnh không ?..
Muốn gởi cho người nơi viễn xứ
Vòng tay giữ chặt chiếc hôn nồng ...

Nhưng người viễn xứ có cần đâu !
Mãi đợi tình xưa nối nhịp cầu
Để buổi thu tàn , phai chiếc lá
Đông về buốt lạnh những dòng châu

Có lẽ đông về sớm đấy thôi !...
Mùa thương đã trót gởi thu rồi
Mây vừa chở nắng đi đâu mất
Để lại bên thềm tiếng gió rơi !...

Phố nhỏ u buồn níu bước chân
Người qua lối cũ bấy nhiêu lần
Còn nghe trong gió tình ta gởi
Hay đã quên rồi hỡi ...cố nhân...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm