Poem logo
Poem logo

rõ mặt em

Ngó mưa thoáng cơn sầu
Nhớ nhau biết tìm đâu
Bóng em mờ sương khói
Thầm gọi biết bao lâu

Ngó sương trắng một màu
Đêm khuya trải canh thâu
Hỏi sương in vết bóng
Khỏi cho lòng thương đau

Ngó sông nước chảy mau
Yêu thương chờ bao lâu
Hai năm còn vẫn nhớ
Ngồi chờ ngóng bao lâu

Ngó mây trôi từng đêm
Thầm thương thầm gọi tên
Bên đường nơi nào đó
Để cho rõ mặt em

12:30 đêm 16-08-2011
đêm nay thơ thẩn tới người
đến sáng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm