gọi bên tai
      
      
      
      
        Trong lòng cố gượng cười
 Nhớ thương bóng một người
 Chồng chất thời gian đó
 Lòng chẳng có vui tươi
Bơ vơ bước đường đời 
Đêm ngày khóc hay cười
Từng trạm cuồng phong tới
Hỏi ai cho tiếng cười
Thời gian trôi nổi rồi
Chẳng giờ nào thảnh thơi
Nợ đời nợ yêu ấy 
Bao giờ có tiếng cười
Đêm nay sắp sáng rồi
Ai biết ai hiểu ơi
Em nơi nào cho hỏi
Để anh gọi bên tai
                          10:45 đêm 04-08-2011
                  đêm nay trong lòng không biết 
                            ra sao thấy lạnh lẽo
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1055 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |