Poem logo
Poem logo

xuân trang điểm

Tác giả: Hoanghoon
XUÂN TRANG ĐIỂM

Xuân về trong ánh mắt em
Có gì lạ lẫm êm đềm hút sâu
Gần nhà mình vẫn gặp nhau
Áo quần lem luốc nhò nhầu chắn duyên

Hôm nay ngây ngất đường bên
Lá hoa nhường chỗ đẹp miền quê ta
Dải hồng thêm sắc mặn mà
Quấn vào da thịt kiêu sa hình hài

Thẩn thờ tiếc đến ngày mai
Ngày qua anh đã một hai không màng
Đất trời đón chúa xuân sang
Em thành tiên nữ vội vàng bước đi

Quen thân rớt lúc xuân thì
Tình người hàng xóm có gì vấn vương?
Bởi xuân làm má em hường
Dịp vui trang điểm đời thường dễ quên.

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm