dạo bước 2
      
      
      
      
        Dạo bước cho thóang cơn sầu
Hôm nay thơ thẩn mưa ngâu trong lòng 
Phố xanh trời đẹp yên trong 
Hồn trôi lủi thủi miền mong miền chờ
Vật vờ bao cảnh ngồi ghi
Phảng phất một bóng đôi khi nhớ nàng 
Chiều nay ngập phố đường hoang 
Bên đường chẳng có bóng nàng chiều nay
Chợt chòang chợt nhớ ai hay
Vu vi gió thổi heo may gợn lòng
Bóng ai in vết cho mong 
Thả hồn thương nhớ long dong tìm người
                  05:15 chiều 27-11-2011
               bóng ai bên đường phảng phất 
                          cho thương
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1292 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |