dại khờ 2
      
      
      
      
        Ngồi đây đề ghi thơ
Gợn từng trạm trong mơ 
Mùa xuân vui chào đến
In nét bóng trong thơ
Ngồi đây đề ghi thơ
Xuân sang ngập đầy hoa
Mùi lụa là áo mới
Ngập đường lối bóng đi 
Ngồi đây đề ghi thơ
Xuân đến rồi sẽ đi 
Hình bóng lụa là đó 
Vẫn in vết đôi khi
Ngồi đây đề ghi thơ
Gửi ai bước ngóng chờ
Tối đêm ngày cùng sáng
Yêu thương như dại khờ
              10:45 đêm 20-12-2011
           ngồi nhớ bóng ai trong mùa 
                        xuân này
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1107 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |