tình thâm pétrus-ký - trưng vương - bài số 2076
      
      
      
      
        TÌNH THÂM PÉTRUS-KÝ - TRƯNG VƯƠNG
TìnhThơ số :
Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
Sơn Ngọc Bùi :
Tóc nay đã nhuốm bạc màu
Nhưng sao vẫn nhớ thuở nào ngây thơ
Đong đưa tà áo vu vơ
Tan trường ai có mộng mơ như mình...
*
Nguyễn Ngọc René :
Trong tiềm thức thư sinh vừa độ
Tuổi vào yêu lo đổ tú tài 
Học hành mộng ước tương lai
Áo dài trang nhã miệt mài ru mơ...
*
Thời áo trắng phai mờ bụi phủ 
Lớp thời gian còn tụ trong tâm 
Bao mùa lá rụng thương thầm 
Bây giờ tóc bạc trầm ngâm nhớ về...
*
Pétrus-Ký đê mê nắn nót 
Vài câu thơ êm ngọt như đường 
Góp phần buổi lễ Trưng Vương 
Tháng ba, mười tám về trường gặp nhau ...
*
Đây lễ hội trăm màu sắc gợi 
Thật vui mừng thư gởi được mời 
Đến thăm nhằm lúc thảnh thơi 
Dòng thơ xuyên lục nên lời khắc ghi...
*
Vài kỷ niệm ôm ghì thơ tả 
Cho tròn mơ cảm tạ Trưng Vương 
Chút duyên tương hội học đường 
Gặp nhau bốn bể mười phương một ngày.
*
Bang giao thi hữu từ nay
Liên vần sáng rõ hôm này cùng mơ
Dẫu cho bụi phủ bóng mờ 
Trưng Vương - Pétrus tình thơ muôn đời...
13/03/2018