Poem logo
Poem logo

tâm sự lão lái đò

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Cuộc sống quanh đây có nỗi buồn
Riêng mình quạnh quẽ giấc hoàng hôn
Nhìn cánh chim xa bay về tổ
Nghe sóng nhấp nhô đánh dập dồn
Thuyền neo lờ lững nơi chốn vắng
Bèo trôi lặng lẽ giữa dòng sông
Vầng dương chìm đắm về đâu tá ?
Đêm đêm tràn ngập nước mênh mông
Mây đen bao bọc vầng trăng tỏ
Liễu rủ phất phơ gọi muỗi mòng
Gió lạnh từng cơn chờ mưa tới
Đèn sao chốc chốc tỏa mông lung
Nhớ người tri kỷ không chung lối
Thấm cõi trần gian lắm bão bùng
Đã từng che lấp đời tươi sáng
Để lại âm u buốt cả lòng
Tuổi chiều đơn chiếc thuyền vô định
Mộng ước ngóng trông một bóng hồng
Nhật , nguyệt trời mơ không còn nữa
Thôi đành thơ thẩn kiếp trên sông

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm