Poem logo
Poem logo

cứ mãi hoài mong

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Đêm lại về giọt lệ cứ tuôn rơi
Nhớ thương ai dạ bồi hồi chua xót
Nơi đất khách ngậm đắng cay tưởng ngọt
Vì mưu sinh nên nén giọt lệ tràn.

Tháng ngày dài vẫn lặng lẽ đeo mang
Mãi cô đơn giữa đêm tàn lạnh lẽo
Vì kiếp số vốn là phận bọt bèo
Đâu thể nào thoát cảnh nghèo trôi nổi.

Bạc phước vô phần không sao tránh khỏi
Biết bao giờ mới thay đổi được đây
Thương một người cũng phải chịu đắng cay
Trắc trở hoài trong tháng ngày chờ đợi.

Tình chúng ta Sao mà xa diệu vợi
Tháng năm dài cứ mòn mỏi ngóng trông
Chỉ mong tròn duyên thắm kết tơ đồng
Bên nhau mãi nghĩa tình nồng trọn vẹn.
19/3/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm