Poem logo
Poem logo

đây ngày hay đêm.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Đây Ngày Hay Đêm.

Soi gương rồi hỏi bóng mình
Da nhăn mặt sạm phải mình đây không?
Phù vân gío thổi lông nhông
Thủa xưa xanh ngát, bềnh bồng khát khao.

Nghênh ngang ta vẫn tự hào
Con nhà gia giáo, thân cao sách hồng
Đi về quê tỉnh ngó trông
Bờ xưa bến cũ, má hồng vẫn mong

Rảnh rang bèn chạy một vòng
Ôm người quê cũ tơ lòng ngày xưa
Quên đi ngày tháng gió mưa
Gạt đi con cái như chưa có gì

Trưởng thành chúng lớn tự đi
Trả lời cho kẻ phân bì trước sau
Bao năm theo bước bên nhau
Giờ thôi đã đủ tới cầu rẽ đôi...

Nhà tôi tôi đứng tôi ngồi
Còn bà, bà ở, thổi xôi mặc bà
Từ nay tôi hát bài ca
Níu thêm cô nhỏ, để mà hưởng châu

Hưởng châu trong thú nguyệt lầu
Đêm nắn, ngày bóp, đi tầu máy bay
Hưởng thêm bia thú cùng say
Soi gương rồi hỏi đây ngày hay đêm

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm