thiên tiên: đào nguyên động
      
      
      
      
        1. NHẬP ĐỘNG 1 
Hai chàng lạc đến cõi tiên thơ 
Họa đối say mê chẳng bến bờ 
Nguyễn Triệu* sa đà nơi núi ước 
Lưu Thần* xoắn xuýt giữa rừng mơ 
Du dương tiếng suối trăng lồng tỏ 
Thánh thót lời chim liễu rủ mờ 
Nhập cảnh thiên thai nào nhớ được 
Miền quê cách biệt não cung chờ. 
* Lưu Thần, Nguyễn Triệu: 2 nhân vật trong sách "Thần tiên truyện". 
2. NHẬP ĐỘNG 2 
Mê vui mất dấu nẻo về nhà 
Nhập chốn non bồng rộn tiếng ca 
Liễu mượt sương mờ chim nhảy nhót 
Đào thơm nắng dịu bướm la đà 
Êm trông suối chảy hồn ngây ngất
Lặng ngắm cây choàng dạ thiết tha 
Cạn chén giao bôi hòa khúc mộng 
Người- tiên quấn quýt chẳng lơ là. 
3. SAY TIÊN - (NĐT)
Khuya về động vắng bỗng ào mưa
Chẵn cặp người – tiên chẳng thiếu thừa
Chén cạn thơ trào Lưu – Nguyễn* đẩy
Môi mềm nhạc trỗi Giáng – Kiều* đưa
Chào thu tiễn hạ tình đang thắm
Phổ khúc hòa duyên mộng cũng vừa
Có phải rằng quên miền hẹn cũ
Nên nào nhớ những chuyện ngày xưa. 
*Lưu – Nguyễn - Giáng – Kiều: 4 nhân vật trong quyển thần tiên truyện. 
4. XA TIÊN 
Say ròng ái động chợt thương ai 
Chẳng rõ thời gian mấy ngắn dài? 
Lặng lẽ chia ly tình vẫn đọng 
Âm thầm giã biệt mộng chưa phai 
Đường xưa tịch liễu toàn gai phủ 
Lối cũ hoang liêu rặt bụi cài 
Nhớ chốn thần tiên lòng nuốt nghẹn 
Giang đầu biển vĩ hẹn tương lai. 
5. VỀ QUÊ XƯA
Đào nguyên tạm biệt thẳng quê nhà 
Vạch núi bươi rừng mở ngõ ra 
Lối nhỏ im lìm cây phượng cỗi 
Đường quanh ảm đạm gốc me già 
Lùng anh thủa nọ hoài đi vắng 
Kiếm bạn hôm nào cũng cách xa 
Đã mấy trăm năm giờ mới hiểu
Lòng như đứt đoạn dưới trăng tà. 
6. TIÊN KHÓC
Xin đừng bỏ bến hỡi chàng ơi 
Lạnh lẽo mình em suốt cả đời 
Những buổi giao tình đang thật siết 
Bao lần kết mộng chẳng hề lơi 
Hoa còn đỏ rực muôn triền núi 
Nắng vẫn vàng hoe một khoảng trời 
Nửa kiếp duyên trần đâu mãn nguyện 
Sao đành biệt bẵng chửa về chơi. 
7. MẤT TIÊN
Âm thầm lặng lẽ bước tìm ai
Gõ cửa Đào Nguyên nối mộng dài
Đá nổi trầm ngâm hàng liễu quạnh 
Hang chìm lạnh lẽo dáng mùa phai
Đi ngoài lũng thẳm tra đàn kiến 
Lội giữa rừng sâu khảo đám ngài
Khản giọng kêu bầy, chim giãy chết
Đâu nào Hạc réo cõi Bồng Lai.
Thiet Duong 9/2013