trăng – hoa
      
      
      
      
        TRĂNG – HOA
(Thơ vui- Lưỡng xà nghịch- Thuận nghịch)
(Thuận)
Hoa đầy lối vọng nhạc hòa đây 
Mà thấy người yêu hôn má thầy 
Thiếp lậy chàng mơ trao thiệp lấy 
Ta bày cảnh mộng trải tà bay 
Mỏi cua em trẻ nàng moi của 
Già bẫy tình non chim giã bầy 
Tội mắt môi sầu ông tối mặt 
Qua ngày tiếc bạn trả quà ngay
(Hồi văn)
Đây hòa nhạc vọng lối đầy hoa
Thầy má hôn yêu người thấy mà 
Lấy thiệp trao mơ chàng lậy thiếp
Bay tà trải mộng cảnh bày ta
Của moi nàng trẻ em cua mỏi
Bầy giã chim non tình bẫy già
Mặt tối ông sầu môi mắt tội
Ngay quà trả bạn tiếc ngày qua
Thiet Duong _05/4/2014