Poem logo
Poem logo

thu xao xuyến -

Tác giả: Thiết Dương
THU XAO XUYẾN
.
Thu đến đây rồi em hát đi
Trời mây xao xuyến ước mơ gì
Đàn anh vụng quá chưa vừa nhịp
Cứ quẩn quanh hoài một nốt si
.
Em hát câu gì trên bến mơ
Mà thu quyến rũ cả hồn thơ
Có người lữ thứ ôm đàn mộng
Thả nốt tương tư vọng bến bờ
.
Sợi nắng đong đưa mành liễu rủ
Một dòng tóc gió mấy niềm mơ
Ngập ngừng chiếc lá trong tầm mắt
Chạm ánh thu vàng chạm tiếng thơ
.
Em hát câu gì thu thiết tha
Lòng trai xao xuyến khúc giao hòa
Thu tình đẹp quá mà anh vụng
Sợ lạc cung đàn thu cách xa.

Thiet Duong

THU MƠ

Thu tình vội vã đến rôì đi
Còn lại mình em với những gì
Chữ mộng chưa tròn bên lối đợi
Trang đời nỡ xóa giọt tình si

Thầm thì em gọi tiếng thu mơ
Chiều vắng êm đềm đượm ý thơ
Chỉ thấy bên dòng hiu hắt sóng
Bởi con thuyền mộng đã xa bờ

Đìu hiu bóng liễu nhòa gương nước
Viễn xứ ôm lòng khúc nhạc mơ
Vẫn ước tương phùng bên lối mộng
Nhưng vì cách trở bẽ bàng thơ

Bao lầm lỗi ấy cũng vừa tha
Sao khúc tình thu khó hợp hòa
Mà tiếng anh đàn em vẫn mộng
Mong ngày hội ngộ chẳng rời xa.
.
TD.ST _ 21/8/2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm