duyên chờ lính - lính chờ duyên
      
      
      
      
        DUYÊN CHỜ LÍNH - LÍNH CHỜ DUYÊN 
(Lục bát thuận nghịch) 
(Thuận)
Ngân tình dào dạt 
Nhạc hòa cùng thơ
Xao xuyến biển nhớ nhung bờ
Chờ ai ca tiếng lửng lơ buông dòng
Hoa và sóng hiệp vần mong 
Hòa âm say đắm ruổi rong cung đờn 
Này gương nước bóng trăng vờn
Đầy vơi đêm khúc sóng mơn bên thuyền
Em chờ lính nhắc thầm tên
Mềm môi đơm mộng thắm duyên cau trầu.
(Nghịch) 
Trầu cau duyên thắm
Mộng đơm môi mềm
Tên thầm nhắc lính chờ em
Thuyền bên mơn sóng khúc đêm vơi đầy 
Vờn trăng bóng nước gương này
Đờn cung rong ruổi đắm say âm hòa
Mong vần hiệp sóng và hoa
Dòng buông lơ lửng tiếng ca ai chào
Bờ nhung nhớ biển xuyến xao
Thơ hòa cùng nhạc dạt dào tình ngân.
Thiet Duong_ 27/11/2015