Poem logo
Poem logo

💖💃nỗi nhớ xa xăm💃💖

💖💃NỖI NHỚ XA XĂM💃💖

Vẫn biết dầu xa dạ cũng nồng
Ân tình giữ vẹn nghĩa mênh mông
Thôi sầu tự dấy lòng lay động
Những mối cô liêu dậy gió lồng .
*
Yên bình giấc ngủ sẽ nồng say
Tưởng tượng làm chi mệt tháng ngày
Cứ mặc cho đời bao biến chảy
Hai mình vững bước thẳng đường bay.
*
Chớ nghĩ tràng giang những chuyện buồn
Đêm về thổn thức lệ trào tuôn
Xong rồi tự nhũ dù không muốn
Chặt đứt duyên mơ cả cội nguồn.
*
Không gì bận phải liệu lo âu
Dậy sớm mà chi mắt đượm sầu
Thức giữa đêm tàn ai hiểu thấu
Riêng mình tự trói nỗi niềm sâu.
*
Đã muốn dìm đi một mối tình
Yêu gì phải chịu cả điêu linh
Phương trời cách biệt làm sao tính
Để được gần nhau chuyện chúng mình...
*
Cũng tại mù xa sợ hững hờ
Lo nhiều chỉ gặp lúc nằm mơ
Lênh đênh mấy ngả bồi bên lở
Tựa nước giòng sông chảy lặng lờ...
*
Duyên tình chẳng khác lục bình trôi
Biết bến nào đâu đứng lại ngồi
Khắc khoải trầm tư chiều lại tối
U sầu phút bỗng nhớ xa xôi...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 08/05/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm