Poem logo
Poem logo

nhà lão nông

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Đời từng sống với ước mơ cao vợi
Già từ đây ôm giấc mộng bình thường :
Ngày hai bữa , cơm rau hay cháo muối
Chung quanh ông hơi ấm kẻ thân thương

Bà đi mất về chân trời xa vắng
Lòng bơ vơ lặng lẽ đã bao năm
Chẳng còn người tha thiết tới hỏi thăm
Nhà trống trải , dậu phiên chùm hoa dại

Cây ra trái , vườn thưa không buồn hái
Hái ai ăn ? ai sẽ đến mà ăn ?
Lá khô rơi rải rác khắp trong sân
Nhện giăng mắc tơ vương buông màn phủ

Con nào thấy , hỏi đâu tình máu mủ ?
Lão run run chỉ bức ảnh trên tường
Cháu từ khi du thực chốn tha phương
Ít liên lạc , đã lâu mờ tin tức

Mắt ngấn lệ tưởng chừng như muốn khóc
Rồi lại thôi đằng hắng nhấp chén trà
Đăm đăm nhìn ngước mặt hướng bao la
Hoàng hôn xuống , vầng dương đà sắp tắt

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm