mùa hạ! ba và con
      
      
      
      
        Tôi và con,không chung cùng thế hệ 
Nhưng hai chiếc cổng trường thật giống nhau
Mùa hạ tôi,trôi xa vào ký ức 
Biền biệt đi vào cõi nhớ mông lung
Nơi bạn bè chia tay bằng nước mắt 
Nhật ký buồn lưu giữ đến ngàn sau
Ngày ấy về khi cổng trường khép lại 
Biết hạ buồn tim tôi cũng lặng thinh
Nói gì đây chỉ nước mắt thay lời 
Thay nuối tiếc vỡ tan từng cơn sóng
Tôi và con không chung cùng thế hệ 
Nhưng hai chiếc cổng trường thật giống nhau
Mùa hạ con,cơn mưa đầu nhỏ giọt 
Hạ vo tròn bao nỗi nhớ thầy cô 
Mùa hạ con,hẹn hò hoa phượng đỏ 
Còn hạ tôi.. Hẹn đến tháng năm nào..