Poem logo
Poem logo

gửi cho người tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Em muốn hỏi anh có từng hối hận
Khi gửi lòng ở tận chốn đâu đâu
Có khi nào anh cảm thấy lo âu
Và mệt mỏi ưu sầu đến phát chán.

Tình phương xa anh có từng ngao ngán
Yêu âm thầm muôn vạn nỗi cô đơn
Trong đêm thâu thấy buốt lạnh tâm hồn
Cứ như thế anh còn yêu chăng hỡi.

Lý do chi mà phải hoài chờ đợi
Bóng một người vời vợi tít trời xa
Bởi vì đâu sao lại vẫn thiết tha
Ấp ủ mãi ngày qua ngày thương nhớ.

Cũng chẳng biết có thể tròn duyên nợ
Hay rồi đây đau khổ lại quấn quanh
Khó nói lắm suy nghĩ lại cho nhanh
Em có xứng để anh hoài mong đợi.
Giữa canh thâu
cho lòng thêm
chới với
Để trái tim rũ rượi mắt hoen sầu
Trên đôi mi luôn ngấn đọng dòng ngâu
Mà cứ yêu
đậm sâu
và ước mộng.
19/6/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm