Poem logo
Poem logo

xuân về đâu lỡ quên anh

Nỗi nhớ lang thang đuổi nắng tà
Em giờ chẳng thiết nhớ người ta
Vì sao nắng cứ quên ngàn cũ
Cũng tại mây trôi bỏ núi già
Bóng tối hờn thôi mơ thảng thốt
Hoàng hôn giận nhé mộng xa xa
Đầu non vội bẻ trăng thành nửa
Thấp thoáng trong tim lệ ngọc mà
.
Thấp thoáng trong tim lệ ngọc mà
Ai về thắp lại lửa hoan ca
Khuê phòng quét phủ sơn mầu trắng
Đệm gối bày giăng vải sắc ngà
Vẽ mắt hạt huyền xuân sắp sửa
Tô môi nụ biếc tết la đà
Vòng tay mở sẵn chờ nhau nhỉ
Nhạc tấu đông tàn lạnh bước qua
Phạm TD Hương – 16/12/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm