Poem logo
Poem logo

hương vải

Tác giả: Thiên Ân
HƯƠNG VẢI
Sao anh không về mùa vải chín?
Treo đầy lủng lẳng ở trên cao
Nắng sớm về ngang chân bịn rịn
Tiếng chim lảnh lót mở lời chào

Hương vị quê hương giàu thơ nhạc
Một thời mặn ngọt mình có nhau
Chiếc bóng tình yêu màu tan tác
Thui thủi trái hờn rớt chiêm bao

Nghiêng nghiêng nón lá chờ chờ đợi
Tóc rũ phong sương ở vườn trần
Ở ngoài cười nụ lòng chỉ rối
Nỗi đau giằng xé trái tim lăn

Mùa vải đong đầy câu hạnh phúc
Người xa người ơi tội lắm thay!
Chiếc xe tình yêu chạy vùn vụt
Đêm về ngán ngẫm ngắm sao mai

Em ôm giấc mộng vào dĩ vãng
Ngày đi , tháng lại héo dung nhan
Câu thề lạnh lùng miền tối sáng
Phũ phàng còn đeo bóng phũ phàng
Ngày 31/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm