Poem logo
Poem logo

người gánh muối

Tác giả: Dũng Lê Ngọc
Người gánh muối

Chiều mọc chỏm rêu đen
ướt hơn những váng dầu tháng ngày lênh đênh ngoài biển
như một tiếng nứt hoang sơ dữ dội
ngàn xưa gầm run mịn cát mùa thu

Những bàn tay đã bạc lụa là thời son trẻ
lẳng lặng dồn từng vụn nắng trườn trên ô muối
đêm
chân mẹ bợt trắng từ nước
một hơi thở dốc
ban mai nào vừa hương

Vạch nỗi buồn còn chảy ào mắt trong
mũi nón cũ cằn khoan sâu rãnh gió
gánh muối đè nặng nụ cười diêm dân
chạy trời…!!!

16/10/2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm