Poem logo
Poem logo

nét tươi hồng

Tác giả: Thiên Ân
NÉT TƯƠI HỒNG
Ngày xanh em còn bẽn lẽn
Nụ cười chớm nở trên môi
Thương thầm chưa lần hò hẹn
Trái tim dạo đoạn bồi hồi

Mắt say thơ tình tứ lạ
Nương theo đa cảm , đa sầu
Tâm hồn đậm hương hoa lá
Ta thích nhau rồi còn đâu?

Gọi mời dệt muôn suy nghĩ
Hỏi đá bao nhiều xuân tròn
Rong rêu giẫm chân thế kỉ
Ngồn ngộn đậm đà nét son

Vàng thau mắt thường lẫn lộn
Lời ân , tiếng ái ru hời
Cỏ non trêu đùa vui nhộn
Nhịp sống nẩy mầm sinh sôi

Đôi môi người ơi hãy ghé!
Gần xa ẩn hiện hương quê
Cho trời cao và gió nhẹ
Về ngang tắm mát mải mê
Đêm 1/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm