mong chờ người
      
      
      
      
        Hạt sương lất phất lững lờ
Từng mùa thu tới ngẩn ngơ nhớ người
Trông về một cõi xa xôi
Nửa đêm nửa nhớ từng lời yêu thương
Thu nào cũng đếm cảnh buồn
Đếm cả tàu lá bên thềm rụng rơi
Đếm hạt sương đổ khắp trời 
Đếm cả hình bóng một người anh quen
Biết sao một mối tình thương
Biết sao ngõ nghẻo lối đường anh đi 
Một mình thơ thẩn canh khuya
Yêu thương cách trở đậm đìa lòng mong
Từng đêm nghe tiếng lá lòng 
Đêm nào cũng gọi ngóng mong chờ người
         08.00 đêm 23.01.2017 
      lòng cứ mãi mong chờ em
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 964 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |