Poem logo
Poem logo

niềm tin giáng sinh

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Hôm nay lậng yên âm thầm ngồi góc giáo đường
Lắng nghe suối lòng tuôn chảy dào dạt yêu thương
Con dâng lên Chúa trái tim tha thiết tới Người
Đă xuống thế gian chịu khổ đắng cay vì đời

Nơi chốn dương trần vào một ngày lạnh đêm đông
Giữa vùng sa mạc cát trắng bao phủ mênh mông
Cả ngàn ngôi sao lấp lánh rạng rỡ bầu trời
Là những thiên thần hộ giá cùng xuống với Ngài

Chúa thương nhân loại rao giảng tin mừng bao lần :
Phước cho nhữmg ai tâm hồn không có phân vân
Lánh ác làm lành tự nhiên sẽ thấy Thiên Đàng
Dẫu là thân xác vẫn còn lưu luyến trần gian

Chúa còn quyền năng ban rải phép tắc nhiệm màu
Chữa bệnh , trừ tà , xoa dịu đói kém khổ đau
Cho ta niềm tin chắc chắn đến được nước Trời
Nếu bỏ lòng tham quyết chí theo gót chân Người

Nhờ tin nơi Chúa cho nên tìm thấy an bình
Mãi mãi đời đời kiếp kiếp ca ngợi Giáng Sinh
Nhân loại bên nhau hiểu Chúa : có nghĩa có tình
Không quên Đức Thầy tận tuỵ đã bị đóng đinh

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm