Poem logo
Poem logo

hội tôn vương

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
HỘI TÔN VƯƠNG

Chúng tôi đó!
Cả người già lẫn trẻ.
Khoảng ba mươi, tính kỹ đến bảy nhăm
Bước xoay vòng cho tình thêm đằm thắm
Tôn vương chiều chủ nhật vàng ươm nắng
Trong lời kinh trẻ già lắng đọng tâm
Bạn cùng ta trong nhịp bước âm thầm
Cùng mắt hướng tới chân trời hy vọng...

Chúng tôi đó!
Bao thân gìa rệu rã
Nối tiếp nhau cùng khiêng cây Thập gía
Người một tay trong nhịp bước giao hòa
Qua tháng năm, nâng bao người nghiêng ngả!
Ủi an già, cùng sưởi ấm con tim
Cười với ai đang ngơ ngác tìm.
Để tuổi già cùng nhau vui tiến bước...

Chúng tôi đó!
Đã bao người đi trước
Chẳng ngã gục mà luôn được bình an
Giang tay ra nhận ơn nghĩa đổ tràn
Đưa con cháu phúc lộc trời đã ban
Kinh chiều ngân, mình gìa thêm ấm áp
Nắm tay nhau tin vững bước mạnh thêm
Cùng con cháu sáng danh Chúa dịu hiền...

Chúng tôi đó!
Xếp hàng vào cõi tiên
Chờ tới lân Chúa gọi! Bước lên thềm
Và trình diện! Đây con chẳng yếu đuối...
Trả lại Chúa, xác này con giữ nuôi
Qua năm tháng giờ ̣đã cũ lắm rồi
Con cúi đầu! Xin Chúa xóa đi nhiều lỗi...
Này đây! Con dâng lên Chúa...Hồn con...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm