đêm đến 2
      
      
      
      
        Ngó bầu trời đêm đến
Chẳng vẽ vết bóng ai 
Trôi dài qua đêm đó
Lòng anh thấy buồn vơi
Thầm thì gọi tên ai 
Bối rối phủ bờ môi
Ngó bầu trời thêm lạnh 
Lòng anh thêm nhớ người 
Mang mang cơn sầu vơi 
Qua đêm anh vẫn ngồi
Nghe tiếng lòng rơi đổ
Chợt tỉnh chợt nhớ người 
Lủi thủi một mình thôi
Qua năm canh đêm dài
Ngồi nhớ em bên đó 
Nhớ cả tiếng vui cười
             10.30 đêm 05.02.2017
       mang mang cơn sầu vơi một mình
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1113 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |