dòng thơ giữa tháng ba!
      
      
      
      
        Dòng thơ tình anh viết gửi tặng ai ?
Mưa tháng ba khiến lòng thêm buồn bã 
Bước chân lẻ loi chiều nay vội vã 
Như cố tình  tìm kiếm một điều chi
Giọt mưa rơi hay lệ hoen ướt mi
Ngồi quán vắng ! Ly cà phê chát đắng 
Mặt trời đi đâu ? Lẻ loi tia nắng 
Thổn thức lòng với tâm trạng ngày mưa 
Dòng thơ tình anh viết đã xong chưa ?
Hay vẫn thiếu những câu từ vần điệu 
Khó diễn tả để ai kia thấu hiểu 
Bởi nghĩa từ rời rạc viết sai âm 
Mối tình si chịu đựng  trong lặng câm 
Nên  thơ anh ....luôn lạc câu sai chữ 
Trách do thơ hay trách do quốc ngữ 
Khó tỏ bày để hiểu được  lòng nhau 
Càng suy nghĩ càng thấm nỗi tình đau 
Bởi thơ tình anh viết chẳng tròn câu 
Hay do thơ mang ẩn ý  quá sâu 
Nên ai đó khó lòng mà  hiểu thấu 
Dòng thơ tình anh viết quên bỏ dấu 
Nên thơ đành lạc lõng giữa  tháng ba
KTP ( cuối tháng 3/2019)