mải trông chờ
      
      
      
      
        Ngồi ngó đường đời trạm trôi qua
Thiếu tiếng cười vui từng ngày về
Thiếu cả bóng người bên nhau đó
Thiếu cả hơi thở ấm bên người
Ngồi ngó đường đời đầy bão mưa
Trạm thời gian đã vẫn còn thừa
Lang thang đường đời bão mưa phủ
Ngó xuống lòng người vẫn còn mưa
Ngồi ngó đường đời thấy bơ vơ
Chẳng ai qua lại trong đêm mờ
Lất phất ánh sao trên trời ấy
Như gợn cho lòng đầy ước mơ
Ngồi ngó trời đêm thấy thẩn thơ 
Áng mây lững thững trôi lững lờ
Ngồi chờ tuần trăng khoe sắc bóng 
Lòng anh ngóng mong mãi trông chờ
                09.45 đêm 09.03.2017
          ngồi ngó đường đời phủ bão 
                 mưa thêm buồn
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1211 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |