Poem logo
Poem logo

hái nụ yêu thương

Tác giả: Thiên Ân
HÁI NỤ YÊU THƯƠNG
Ta chờ em cuối mùa hoa phượng
Ý đẹp , lời hay gói ghém thương
Chim gọi mùa yêu ở bốn hướng
Sợi tóc em mềm thoảng làn hương

Về góc tương tư đời ve vãn
Bướm ong thả hết sợi tơ vàng
Tâm hồn đậm đà dây lãng mạn
Gió ôm ánh sáng thôi mơn man

Chân non thềm đá muôn ngơ ngác
Thời gian hơi thở đã chìm sâu
Bên đời rạo rực chưa chê chán
Chờ đợi ở em cái gật đầu

Đan tay đếm mộng ươm xao xuyến
Về lại vườn yêu gót mong manh
Bữa tiệc tình yêu ai bày biện?
Đầy ắp môi ngoan ngọt trái cành

Hoa phượng ơ hờ những thầm nhắc
Nắng mới giòn tan góc thềm hoa
Xô ngã đi em khung trời chật!
Ngập bến yêu thương cõi hiền hòa
Ngày 5/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm