Poem logo
Poem logo

đua thời chơi lan

Tác giả: Lê Sáng
..ĐUA THỜI CHƠI LAN..
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Chơi Lan không hiểu đừng chơi
Mua lan đừng vội nghe lời người buôn
Chẳng ai giỏi ! Chẳng ai khôn
Bởi lan đa loại mỗi con mỗi vùng.

Đang đua theo dạng lướt dòng
Lên live vợ bán để chồng ngồi chơi
Biết năm bạo miệng chỉ mười
Tách chậu vẫn bảo trèo đồi bóc dân.

Thật tình nếu chọn chơi Lan
Cứ thấy hợp giá khỏi bàn cho mau
Khỏi cần hỏi nụ hỏi màu
Bởi người chào bán họ đâu được nhìn.

Lắm anh lắm chị tham tiền
Bán Lan dối gạt vùng miền, mặt hoa
Thương cho mấy kẻ non gà
Chưa khôn muốn tậu trả ra, trả vào.

Lan Việt rồi đến Lan Lào
Lan Trung, Lan Thái, Lan nào cũng mua
Về trồng chẳng biết thắng thua
Bỏ tiền một đống mà chưa hiểu gì.

Mấy cô, mấy chị có khi
Nhìn Lan chưa rõ bởi vì không chơi
Lên live bán nổ tung trời
Để người râu rậm họ ngồi lắng nghe.

Các ông các chú trong nghề
Biết đầy kẻ xạo nhưng chê được gì
Chỉ khuyên các bác khắc ghi
Đam mê đúng chỗ đừng đi quá đà.

Yêu Lan là để ngắm hoa
Chăm sao cho sống mới là cái hay
Dù rằng Lan Việt, Lan Tây
Nở bung cánh đẹp hỏi ai coi thường.

Nói ra có kẻ trúng tuồng
Thì thôi dừng lại khi đường còn xa.

Lê Sáng 10/07/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm