Poem logo
Poem logo

mẹ nhân gian mãi muộn phiền

Tác giả: Trần Minh Hiền
MẸ NHÂN GIAN MÃI MUỘN PHIỀN
(Cẩn họa bài thơ Mẹ Bồng Con Vượt Biển Đông của thi sĩ Vinh Hồ)
Vượt biển triệu người bước xuống thuyền
Mẹ hiền cầu nguyện con bình yên
Ta bà lầm lạc còn sai trái
Thế giới u mê vẫn dại điên
Con trẻ rong chơi không cố gắng
Mẹ già tu tập chẳng thề nguyền
Buồn cho nhân loại hoài tranh chấp
Làm Mẹ nhân gian mãi muộn phiền
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 7 năm 2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm