Poem logo
Poem logo

thơ hoạ nguyễn thành sáng & tam muội (1415)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1415)

Lạnh Lẽo

Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn.


Nguyễn Thành Sáng


Nghiệp Đời

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Lạc bể trần ai mãi cứ chờ
Ông bà Lão Nguyệt kết đường tơ
Dài niên biển lặng ngành sương vỡ
Rộng kỷ sông bình dãy núi giơ
Hạ mãn mền hanh tràn tiếng thở
Đông tàn chiếu lạnh phủ dòng mơ
Hồng nhan nửa kiếp hờn duyên nợ
Gió thổi sầu rơi dạ đẫn đờ.


August 12, 2019
Tam Muội

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm