Poem logo
Poem logo

gieo vần cho thơ

Tác giả: Thiên Ân
GIEO VẦN CHO THƠ
Vần thơ lục bát ai gieo?
Mắt ta nhồn nhột trông eo cuộc đời
Cánh chim mòn mỏi.Chiều rơi
Biển dào dạt sóng trăm lời bon chen

Vần thơ lục bát lên men
Ôm chân thế kỉ đỏ đen ván bài
Lời văn lấp lửng ...một , hai...
Mềm môi mưa nắng đắng cay ngập tràn

Vần thơ lục bát hở hang
Nốt ruồi dĩ vãng ai mang đi rồi?
Giở trang kỉ niệm một thời
Sầu vừa chín rụng tuổi đời đem phơi

Vần thơ lục bát thiệt thòi
Tình yêu đốm lửa thiếu hơi thở dài
Mai sau đá cuội u hoài
Buồn vương tóc gió miệt mài thời gian
Ngày 8/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm